EM HỎI TẠI SAO ANH VIẾT THƠ BUỒN
THƠ: VŨ HOÀI PHƯƠNG
Em hỏi tại sao anh viết thơ buồn ?
Đâu ai hiểu được cội nguồn nỗi đau
Những mùa âu yếm gửi trao
Tình nào say đắm má đào đã quên
Em hỏi anh sao mang một cái tên
Nghe toàn bão tố chênh vênh thật buồn
Cuộc đời đâu phải vỡ tuồng
Muôn điều thế sự biết tuôn lời gì?
Cuộc đời anh em hỏi làm chi ?
Thiên lý vạn dặm anh đi cũng mòn
Em phận gái chốn vàng son
Anh người của chốn hao mòn gió sương
Này người con gái anh thương
Em đừng hỏi nữa không chung đường được đâu
Từ nay cho tới bạc mái đầu
Có yêu xin chớ hỏi câu anh buồn./.
(Trích tập thơ " Gửi Em Cô Gái Miền Tây
tập 2)
No comments:
Post a Comment