Wednesday, July 6, 2022

HỎI/ĐÁP (CHÚC TRẦN)

 


HỎI. ĐÁP

 

Băt thang lên hỏi ông trời tiền cho con cái có dòi được không?

Ông cười trả lời không không!

Vì đó là tiền con không đòi được

Vậy tại sao không đòi được ?

Đó là tiền con phải được đầu tư

Cho phần con phải bù trừ

Lại cái phần con được dư con cái

Biết bao người ở ngoài kia

Tốn nhiều. Và rất nhiều kìa tiền lớn

Tìm cho được con khó khốn

Đi cầu tự khắp nơi chốn mọi miền

Hay tiền viện phí triền miên

Cho thụ tinh nhân tạo liền mấy bận

Hoặc nhờ người mang thai lận

Cho được đứa con bản thân mình có

Vậy con còn hỏi câu nào khó

Ông sẽ trả lờicho con thông

Con hỏi ông câu còn lại

Nếu có tiền đem cho gái tơ mai?

Thì con sẽ mất luôn mãi rồi

Ông trời cười thoải mái trả lời

Đó là tiền... Mà con ơi

Đã ký kết cùng hai người vụng trộm

Kẻ mất tiền người kia phải ôm

Đau khổ vì bán thơm danh phận

Đó là điều con ân hận

Khi đánh mất cả tình thân gia đình

Mất cả cuộc đới của thân mình

Đã biết bao năm mình xây dựng

Còn nếu hỏi cho tiền lợi

Cho người nghèo và có lợi cho con

Đó là tình yêu lớn bao la

Giữa con người và là nhân đức

 

CHÚC TRẦN


No comments: