Thursday, September 14, 2017

ĐÊM NAPLES & CƠN MƯA RÀO VỀ PHỐ (Đặng Kim Côn)



Đêm Naples


Siết tay chút, Naples! Sao lại mưa?
Mưa bao nhiêu nước nữa cho vừa?
Mùa đông giũ gió đông, mừng nắng
Lâu quá, để buồn nhau, đủ chưa?


Ôm Naples, đất trời chông chênh
Phố phường cuống quít thịt da quen
Đông tàn chưa đã nghe Xuân sớm
Mưa Tháng Mười Hai, mưa Tháng Giêng?


Rừng thông rẽ ngược con đường khuya
Xôn xao ngàn dặm cuối năm về
Mùa Xuân lúng liếng bờ môi nụ
Giọt nến đọng đầy đêm tỉnh mê.
Đặng Kim Côn




Cơn Mưa Rào Về Phố

Cơn mưa rào rộn rã
Reo trên ngàn thông cao
Xôn xao từng giọt nước
Lăn xuống môi ngọt ngào.


Mưa rung vòng tay ấm
Thầm thì mười ngón tay
Để anh lau tóc ướt
Trên vai đời mây bay.


Hàng thông dài mù mịt
Dẫn mưa theo đường về
Như những dòng sông rộng
Bay trắng trời say mê.


Mưa xe từng nỗi nhớ
Dệt hồn nhau gấm hoa
Bập bềnh bong bóng nổi
Trời chợt gần chợt xa.


Mưa, mưa, mưa rối rít
Về Naples chiều nay
Có làm đêm trở lạnh

Sao mây tần ngần bay.
Đặng Kim Côn


Xin Bấm vào web chữ đỏ để nghe nhạc phẩm “Cơn Mưa Rào Về Phố, thơ Đặng Kim Côn, Nhạc Vĩnh Điện, do Đăng Hiếu trình bày



No comments: