Thursday, September 7, 2017
THU HỘI NGỘ (Cao Đăng Nhanh)
THU HỘI NGỘ
(Hướng về ngày hội: CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN tại ATLANTA 28/9 - 2/10 - 2017).
Phương trời nào cũng mong ngày gặp mặt
Một lần thôi về cội lá vàng rơi
THU HỘI NGỘ biết đâu rồi vĩnh biệt
Bạn học ngày xưa được nghe lại tiếng cười
Ba tháng hè với "Nỗi buồn hoa phượng"...
để anh học trò "ngọng nghịu đứng làm thơ"
.. Sau ngày xếp bút nghiên tổ quốc mong chờ
Về thăm lại trường đứa còn đứa mất
Xuân bảy lăm vận nước nhà đã lật
sang trang buồn ghi dấu cảnh phân ly
Đứa về quê , đứa bỏ nước ra đi
Đứa lao lý, vợ tảo tần con dại
Lòng đại dương xương tàn chôn lại
ngọn sóng nào neo giữ xác thân em
Hơn năm mươi năm hồn áo trắng buông rèm
Chim mỏi cánh hướng mong về Núi Nhạn
Dòng sông Ba bao đời ôm bóng tháp
Thời học trò luôn nhớ mái trường xưa:
Nhớ phố phường giăng áo trắng trời
mưa
Nhớ tiếng guốc buông rơi về lối ngõ
Đò Ngọc lãng bến xưa chiều lộng gió
Cờ bắp lay ... vành nón nghiêng chờ
Đồng lúa Tuy hoà tựa bức tranh quê
Rực mùa chín vàng chân trời bát ngát
Bước chân em dấu dã tràng trên cát
Sóng xô đi chôn lấp nghìn trùng
Biển vô tình xoá mất dấu thuỷ chung
Bao mùa phượng xác ve sầu thương nhớ
THU HỘI NGỘ quê người bao thuở
Gặp lại nhau oà vỡ niềm vui
Nối vòng tay mừng tủi bùi ngùi
Trang lưu bút cuối đời xanh thêm mực .
Nhanh Cao.
( 9/4/2017 đang giữa mùa thu.)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment