TÌM TA TRONG CÁNH LÁ NÂU.
Vàng phơi lác đác qua rừng lá
Giọt ngắn , giọt dài hạt mưa thu
Phiêu bạt đời ta nơi xứ lạ
Chim trời lạc cánh chốn hoang vu
Tỉnh lặng thu qua khắp nẻo đường
Sớm mai bãi cỏ phủ mờ sương
Nhà im phăng phắc lưng đồi dốc
Vắng bóng người đi, không phố phường
Tìm lại ta trong cánh lá nâu
Thời xanh tàn úa đã qua mau
Trái sầu chín rụng phơi sân nắng
Nửa bãi chiều hoang lá chuyển màu
Ta sẽ trở về nơi chốn xưa :
Giữa trưa gió mát tiếng võng đưa
Bờ tre ao cá , vườn rợp bóng
Lúa ngát hương thơm, xoả tóc dừa
Ngửa cả hai tay, trắng bàn tay
Đi về một cõi nợ trả vay
Một mai nhắm mắt về cát bụi
Như chiếc lá vàng thu gió bay.
Vàng phơi lác đác qua rừng lá
Giọt ngắn , giọt dài hạt mưa thu
Phiêu bạt đời ta nơi xứ lạ
Chim trời lạc cánh chốn hoang vu
Tỉnh lặng thu qua khắp nẻo đường
Sớm mai bãi cỏ phủ mờ sương
Nhà im phăng phắc lưng đồi dốc
Vắng bóng người đi, không phố phường
Tìm lại ta trong cánh lá nâu
Thời xanh tàn úa đã qua mau
Trái sầu chín rụng phơi sân nắng
Nửa bãi chiều hoang lá chuyển màu
Ta sẽ trở về nơi chốn xưa :
Giữa trưa gió mát tiếng võng đưa
Bờ tre ao cá , vườn rợp bóng
Lúa ngát hương thơm, xoả tóc dừa
Ngửa cả hai tay, trắng bàn tay
Đi về một cõi nợ trả vay
Một mai nhắm mắt về cát bụi
Như chiếc lá vàng thu gió bay.
CAO ĐĂNG NHANH.
Minnesota. 9/14/17.
Đang vào thu.
No comments:
Post a Comment