Thursday, September 7, 2017

TƯƠNG TƯ XỨ NẪU (Chân Như)

chan 1.jpg
Phú Yên- miền đất lành muôn thuở, ai đến rồi đi đều thấy thương, thấy nhớ... Phong cảnh nên thơ, con người xinh đẹp, hiền lành đã làm bao kẻ vấn vương..,Chân Như xin gửi đến quí vị những vần thơ mộc mạc


TƯƠNG TƯ XỨ NẪU

Mặt trời cười buổi sáng
Giọt sương óng ánh tan
Bờ cỏ xanh mịn màng
Êm êm bàn chân nhỏ
Nắng hồng lên tỏ rõ
Hơi ấm trải khắp nơi
Ngọn gió thu vẫy mời
Chào đoàn du khách đến

Mọi người đều yêu mến
Hoa vàng trên cỏ xanh
Ơ, này chị, này anh!
Hãy dang tay ôm lấy
Ngọn Tháp già nghìn năm
Hãy dừng chân lặng ngắm
Dòng sông Đà xanh trong
Cô nữ sinh nho nhỏ
Nghiêng nghiêng nón qua cầu
Áo dài bay trong gió
Trông dễ mến làm sao!

Tôi về thăm xứ Nẫu
Lòng cảm thấy nao nao
Thoang thoảng hương lúa chín
Nhìn áo bà ba nâu
Cô nông dân sạm nắng
Đen láy mắt bồ câu
Lúm đồng tiền thật sâu
Đôi chân trần dính đất
Ra về tôi vương vấn
Nửa hồn tương tư sầu

        Chân Như


chan nhu 3 -0.jpg

No comments: