Wednesday, September 27, 2017

GỬI CON SÔNG NHỎ (Cao Thị Nguyệt Lãng)

tim 34.jpg Gửi con sông nhỏ


Vỗ nắm bụi bay đến miền ký ức
ngỡ sẽ lấp đầy một chốn nào
chốn có nhánh sông ôm tuổi nhỏ
buồn hiu cuối bãi nghe sóng xao
Gọng vó ôm chân con nước ròng
Con nước hững hờ đi qua sông
dưới bến ngã vàng từng vụn nắng
mong chi một cánh bướm qua rào
Đôi mái nhà thưa chìm ngõ quạnh
nhớ tiếng ai cười mát tre xanh
nhóm bếp lửa thêm ấm tình xóm lưới
sợi khói hanh hao níu giấc chiều
Hàng ô môi già theo mạch đất
từng mùa qua nuôi trái nâu gầy
trăm ngăn hạt nằm ngoan ươm mật
tặng người niên thiếu buổi ra đi
Mùa này mây quẩn quanh vóc núi
chập chờn như thấy nhánh sông trôi
mở cánh cửa đường đi trăm nghìn lối
bước đã mòn khuất dấu con đường về.

Cao Thị Nguyệt Lãng

No comments: