Thursday, September 14, 2017

VÒNG HOA KỶ NIỆM (Chân Như)



Những gì đã qua, những gì đã mất_ một mối tình không tròn vẹn là niềm tiếc nuối không nguôi trong lòng  người xa xứ, Chân Như xin gởi đến quí vị bài thơ"Vòng hoa kỷ niệm"
"Vòng hoa kỷ niệm"..
       
Thu này tôi trở về quê
Con sông còn đó, bờ đê khác rồi
Tôi đi tìm giậu mồng tơi
Tìm cây phượng vĩ cả đời yêu thương
Bìm bìm leo kín chân tường
Còn em từ giã lên đường từ lâu
Người xưa cảnh cũ còn đâu
Mây trôi lảng đảng một màu buồn tênh
Tôi ngồi im lặng trong đêm
Nhìn sao le lói, nỗi niềm ai hay.
Cành chanh thẹo gió lay lay
Hương lài thoang thoảng như ai gọi sầu
Cuộc đời bãi bể nương dâu
Mối tình tan vỡ dàu dàu trong tim
Đêm trường nghe vẳng tiếng chim
Lạc đàn ,lẻ bạn ,kêu đêm gọi bầy
Ngày mai rời khỏi nơi này
Tôi xin mang một chùm mây du hành
Tôi xin mang ít hoa chanh
Hoa lài, hoa lựu kết thành vòng hoa.​

Chân Như.

No comments: