Thursday, September 21, 2017

MIÊN CA 1 (Võ Trần Nguyên An)

ran vo 1.jpg
Miên ca 1 - Võ Trần Nguyên An
Chủ nhật buồn. Chủ nhật vắng
Không
Hôm nay chủ nhật đã xám màu
Người thương ở đây, tri âm ở đây mà sao xa xôi vạn dặm bởi vì mới quen nhau, mới tìm nhau, mới thân nhau, mới hiểu nhau đành phải xa rồi.
Chủ nhật xám tìm em
Chợt nghe đau buốt con tim giã từ
Miên ca vang lên như khúc kinh cầu. Xin cho tâm hồn em thôi xao động để em tươi trẻ mãi bên chồng, để anh ôm ấp vần thơ sầu rụng tìm - đâu - mắt - người?


Miên ca 1
Chủ nhật xám tìm nhau
Tiếng em òa vỡ cơn sầu tri âm
Em xinh tươi như ngọc liên thành
Em tinh khôi đóa tường vi chợt nở
Khúc miên ca đất trời tỉnh dậy
Chùm khế nhà bên rưng rưng niệm khúc buồn
Chủ nhật xám tìm nhau
Tiếng em như tiếng kinh cầu hồi tâm
Ngày xưa em theo chồng
Tiếng ca vụt tắt nửa chừng. Hoàng hôn
Chủ nhật xám tìm em
Chợt nghe đau buốt con tim giã từ
Miên ca vang khúc kinh cầu
Trăng tan mộng thẳm tìm đâu mắt người?
Võ Trần Nguyên An

No comments: