Saturday, September 9, 2017

GỞI HỒN THƠ VÀO HƯƠNG SẮC (NGƯ SĨ)

Cây nghệ hương ưa sáng, nhưng kỳ cây con và kỳ hoa nở tốt nhất phải che bóng, ưa đất pha cát tơi xốp, nhiều mùn, thoát nước.
GỞI HỒN THƠ VÀO HƯƠNG SẮC


Hoa đẹp cho đời thêm thắm tươi
Cho lòng thanh thản tựa mây trôi
Cho vơi khắc khoải chiều buông xuống
Cho nắng mai lên ấm cuộc đời


Ngắm hoa với vẻ đẹp muôn màu
Thiên nhiên ban tặng lọ tìm đâu
Hãy gởi nàng thơ vào hương sắc
Cảm tạ đất trời đẹp biết bao !


Thưởng hoa rung động tựa cung đàn
Để hồn bay bỗng mây lang thang
Nghe chim gọi bạn rừng hoang vắng
Ong bướm vờn hoa rợp nắng vàng


Mở ngõ hồn ta đến thế gian
Cảnh sắc muôn hoa đẹp vô vàn
Có nghĩa gì đâu thân cát bụi ?
Vui cùng trời đất rộng thênh thang.

Ngư Sĩ
Cây nghệ hương sinh trưởng vào mùa Đông, nở hoa vào mùa Xuân, ngủ nghỉ mùa Hè.

No comments: