Thursday, September 21, 2017

NỖI KHỔ (Chân Như)

mua 1.jpg
Mới đầu thu cơn bão số 10 đã viếng, dân mình  nghèo đói lại đói nghèo thêm. Chân Như nhớ lại hình ảnh lũ lụt năm qua, thấy mắt mình cay cay và lòng thắt lại.... Quí vị biết không, giữa đêm đen nước lớn ào ào( vì họ xả lũ 9600m3/s), một mẹ già 90  tuổi đang bệnh và một Chân Như vật vã sợ hãi, nếu không có những người nông dân tốt bụng mang ghe đến cứu thì giờ này có lẽ không còn. .Chân Như mãi mãi ghi nhớ và trân trọng sự cứu giúp này. Hôm nay Chân Như xin thân ái gởi đến quí vị bài thơ "Nỗi khổ"(Chân Như viết mùa đông 2016), để quí vị đọc cho vui


             NỖI KHỔ


Mưa lũ đến, nhà xiêu cây đổ,
Nhân gian buồn, hội ngộ niềm đau
Ngẩng lên mưa đổ trên đầu
Cúi xuống nước phủ hoa màu tiêu tan
Vợ ngồi yên , khóc khô khan,
Chồng đứng cạnh, ơi! bàng hoàng lơ láo
Đàn con nhỏ có quần không áo
Trôi hết rồi!
Chờ xin gạo nấu cơm
Nhọc nhằn!
Ghi chép!
Ban ơn!
Nhận mười cân gạo, mừng hơn được vàng
Ai nhờ mưa lũ giàu sang?
Ai người đói rách, cơ hàn khổ đau?
Trời nghe hỏi, có đau đầu?
Màn trời chiếu đất biết đâu mà mần?
Ai ơi, hãy nghĩ đến dân
Cứu trợ ,chia xẻ công bằng cho vui
Thiên tai là bỡi do Trời
Nhân tai là bỡi do người tạo nên
Dân hiền đứng giữa hai bên
Gượng lên té xuống sức bền bao lâu?
Dân mạnh thì nước mới giàu
Dân no thì mới sống lâu an lành
Cuộc đời sao giống quả chanh!

          CHÂN NHƯ

No comments: