Thursday, September 21, 2017

THU (Hoàng Liên Chi)

Trời chuyển mùa với một cơn gió nhẹ cuốn đưa Hoàng Liên Chi bay theo những chiếc lá thu vàng úa.  
Trong lúc lênh đênh vào cõi..."mông lung", Liên Chi tâm sự: “Dạo này hơi lười, tính gác bút rồi, nhưng mà sao cũng cầm lòng không đặng, rồi lại viết... Seattle đang chuyển mùa...Có buồn, có vui, có nhớ.... Đủ thứ hết. Chỉ mong sao có 2 mùa mưa, nắng nhu Cali cho đỡ phiền…”  
Có lẽ “quá lười”, chỉ muốn "ngọn gió" thổi mình qua Alaska ngủ một giấc dài 6 tháng như gấu bắc cực, nên Liên Chi sáng tác một tình tự khúc mang một chữ duy nhất “Thu”.  
Mời quý anh chị cùng hát với cô nàng.
Thân ái giới thiệu,
Phạm Đức Hiền


THU
Ngày bỗng xa rồi, sợi nắng
Loay hoay níu bước thời gian
Liêu trai chiều nghiêng sắc đỏ
Ngẩn ngơ sao một nét thu!


Thấp thoáng em về qua phố
Hương bay lạ lẫm không gian
Thẩn thơ chân trần lối nhỏ
Áo em dường đã thay màu


Gió đâu mới vừa se sắt?
Lá đâu rụng trước hiên nhà?
Khói sương một vầng trăng khuyết
Đêm nghe mộng vỡ mênh mang


Yêu em những chiều đỏ thẫm
Nhớ em những sáng ươm vàng
Sắc thu ngỡ ngàng mộng mị
Đam mê!  Vẫn chỉ có em!


Hoang Lien Chi

No comments: