Thursday, April 19, 2018

NHỚ EM (Diệp Thế Hùng)


NHỚ EM
Khi yêu nhau mà không gặp nhau được nhiều, hai người trong
cuộc nhớ nhau. Tất cả những gì xảy ra chung quanh đều làm cho
hai người nhớ nhau.  Một cơn gió, một trận mưa, một buổi đẹp
trời, một đêm trăng lặng lẽ, … thời tiết tốt hay xấu, mùa xuân hay
mùa đông, bất cứ lúc nào người trong bài thơ dưới đây cũng nhớ
đến người yêu. Cầu Ô Thước,  trong huyền thoại Ngưu Lang-
Chức Nữ, chỉ một năm một lần. Nhưng người trong bài thơ dưới
đây muốn có Cầu Ô Thước mỗi đêm để nối kết, gặp gỡ người yêu.
Không có gì có thể ngăn cản mơ mộng trong tình yêu.
NHỚ EM
Anh nhớ những khi gió trở về
Những chiều mưa nhẹ xuống lê thê
Nhớ em những sáng trời ươm nắng
Và những đêm trăng luống não nề
Anh nhớ em yêu nhớ rất nhiều
Chiều nay lành lạnh gió hiu hiu
Hoa vàng rực rỡ ngoài song cửa
Ngỡ bóng em về trong dấu yêu
Anh nhớ em trên mọi bước đường
Khi trời gió lộng với mây vương
Công viên hiu hắt mờ sương trắng
Một chút u hoài trong nhớ thương
Gió nhẹ lung lay mấy nhánh đào
Nghiêng mình hàng trúc lá lao xao
Trời xanh, trời xám, trời u ám
Xuân hạ thu đông, nhớ dạt dào
Em đứng bên này, anh bên kia
Ngân Hà trắng bạc giữa trời khuya
Mong cầu Ô Thước từng đêm đến
Để hết muôn trùng ta cách chia.
Diệp Thế Hùng (09/04/2018)


No comments: