Ô CHỮ
Ta đi tìm ô chữ
Ô chữ nào cho ta,
Ô chữ nào cho người
Ô chữ nào còn rớt
Trên phận người trăm năm
Ô chữ nào màu hồng
màu xanh, vàng, tím ,đỏ
Ô chữ con phố đó
Giờ nhạt nhòa sương đêm
Ta lang thang cùng miền
Trầm tư lẫn day dứt
Đồi xanh ta nhẩm tính
Đồi bạt gió , còn chi
Trăm năm một phiến lá
Hỏi trần gian có gì
Ta đi tìm ô chữ
Ô chữ quá mênh mông
Một câu đầy tam giới
Một chữ cũng không vơi
Ô chữ xanh vàng đỏ
Rớt hoài xuống hư không
Dấu thân trong cuộc mộng
Ô Chữ hóa bềnh bồng
Oklahoma June 17, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment