VUA GIA LONG -MIẾU BÀ TRANG - ĐẦM Ô LOAN
Sau khi thất thủ ở Vũng Lắm
– Sông Cầu -phú Yên , Nguyễn Ánh men theo cửa Tiên Châu ngược bờ sông Cái
trốn về phương Nam, quân Tây Sơn truy lùng gắt gao để diệt hậu hoạn
Bà Trang họ nguyễn , người làng Phong Hậu – An Định -Tuy An- Phú Yên ,
Ông bà không có con , Ông bà chỉ nương tựa tuổi già bằng cái quán
bánh xèo nổi tiếng ven đường độc lộ , từ chợ Đèo , chợ Sen hay từ Vân Canh- La
Hai , vì bất cứ người nào đi ngang qua đó cũng đều dừng chân để thưởng thức
, quán nằm bên triền núi phía trước là ruộng mía xã An Định , xa xa là
dòng sông Ngân Sơn, xuôi mình từ Kỳ Lộ băng qua Xuân Phước , Xuân Quang về Mỹ
Long , An Định , An Dân xuống An Thạch , An Ninh rồi đổ ra biển , quán
tựa lưng vào triền núi , đây là con đường độc lộ đi ngang qua thị
tứ Phường Lụa , nối liền huyện Tuy An , Đồng Xuân và huyện Vân Canh thuộc
tỉnh Bình Định
Vào một buổi sáng nọ ,Nguyễn Ánh thúc ngựa dừng lại và leo xuống ,
Ông nói :Ta là Nguyễn Ánh đang bị quân Tây Sơn truy lùng , xin Người hãy
giúp ta
Bà Trang đứng dậy chắp tay xá và lạy Ông, bà bình tĩnh như chưa hề bình
tĩnh , lần đầu tiên trong cuộc đời bà được diện kiến Nguyễn Ánh bằng xương bằng
thịt , trong một hoàn cảnh vô tiền khoáng hậu này , Bà vội lấy bộ đồ bà
ba của người chồng và thưa với Ông rằng : xin
Ngài cởi xiêm y , mặc bộ đồ này mới cầu mong qua mắt được bọn họ. Nguyễn
Ánh liền cởi xiêm y mặc vội bộ đồ bà ba màu đen , rồi leo lên gường tre
phía sau nằm ,kéo mền lại nằm im như một người bệnh, con Ngựa của Ngài đã
chạy lên trên đồi phía sau quán , chồng Bà Trang gom đồ của Nguyễn
Ánh ,đem xuống ruộng mía phía trước dấu, và canh chừng quân tây Sơn
, bà tiếp tục đỗ bánh xèo để bán cho khách đi chợ Sen , xa xa tiếng
lục lạc ngựa vọng lại gần , những bước chân ngựa của quân Tây Sơn đã dừng trước
quán ,họ hỏi Bà có thấy một người đàn ông nào cưởi ngựa chay qua đây không ?
, Bà Trang bình tỉnh trả lời , tôi có thấy một người đàn ông cưỡi ngựa ,mới
chạy ngang qua đây rất hối hả , Ông ấy mới đi khoảng vài dặm về
hướng tây , quân Tây Sơn nghe như thế vội vàng tuốt ngựa chạy theo mà
không cần hỏi thêm gì nữa
Thế là Nguyễn Ánh được thoát , rơi nước mắt , Ông cúi đầu cảm tạ và
cáo từ , con ngựa quay trở lại theo tiếng hiệu của Nguyễn Ánh , họ đã rời Quán
Bà Trang và tiếp tục hành trình tẩu thoát
Trên con đường thiên lý đó , chưa hết 10 dặm , quân Tây Sơn gần như đuổi kịp ,
Nguyễn Ánh vừa chạy đến đầm Ô Loan , phía sau lưng Ngài là 2 gọng kiềm của quân
Tây Sơn đến gần , tiếng vó ngựa thúc gần sau lưng ,
Khi đó có một người đàn bà , đang chống xuồng bắt tôm trên
đầm Ô Loan , Nguyễn Ánh dừng ngựa khẩn khoản xin giúp , người đàn bà đó
vội vàng lạy Nguyễn Ánh , Bà giao chiếc xuống cho Ngài , chống qua Hòn Một giữa
đầm , con ngựa của Vua Gia Long đã chạy trốn lên núi Long Sơn
Riêng người đàn bà đó , sau khi giao chiếc xuồng cho vua Gia Long
bà giả bộ, bưng thúng đi hái rau heo để nghe ngóng tình hình. Khi quân Tây Sơn
đến , hỏi Bà: có thấy ai cưỡi ngựa qua chổ này không ? Bà trả lời không ,
trong lúc bực tức, một trong những người lính quân Tây Sơn rút kiếm chém
đứt Bà làm hai, vì rõ ràng họ thấy Vua Gia Long đi về hướng này ,
rồi họ bỏ đi , tiếp tục lùng sục Vua Gia long.
Trong 2 lần thoát chết ở Phú Yên , sau khi cũng cố ngôi vị , Vua Gia Long nhớ
đến, hai người đã cứu giúp ông trong cuộc đào tẩu về phương Nam,
Ngài đã ra sắc lịnh xây dựng ngôi miếu thờ Bà Trang tại làng
phong hậu – An Định Tuy An – Phú Yên , và đền thờ người đàn bà vô danh
tại hòn một đầm Ô Loan ,hiện nay 2 chứng tích lịch sử này có lẻ bị lãng quên
bởi chiến tranh và lòng người , những câu chuyện kia trở nên
huyền thoại vì chỉ được truyền miệng trong dân gian, và sẻ mai một nếu
không có những người có tâm với Lịch Sử
OKLAHOMA May 16, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment