Thursday, June 18, 2020

NGỒI VỚI PHỐ XƯA (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)


NGỒI VỚI PHỐ XƯA

Ta về lại phố cổ
Ngồi với ngày cuối đông
Phố bây chừ vắng lặng
Hương xưa thoáng bềnh bồng
Giọt cà phê say khướt
Rơi đều với có không
Thoảng hương ngọc lan trắng
Tương tư với nắng hồng
Ta ngồi lại với ta
Từ đầu ghềnh cuối bãi
Sông Thu Bồn hoang dại
Mênh mang con đò xưa
Ta về lại phố cổ
Phố bây chừ lạ ghê
Tàn đông cây cổ thụ
Bóng già nua -khả hề
Văng vẳng bên triền sông
Giọng hò sao xa vắng
Con thuyền , không bến đợi
Trôi đều trong bóng trăng
Vơi đầy những hoài niệm
Một chút chiều bâng khuâng
Con bướm vàng lơ đãng
Nắng và một đóa hồng
Ta về lại phố xưa
Ngồi bên thềm nhà cũ
Mình ta , ta tự nhủ
Phố bây chừ- phố xưa


OKLAHOMA , APRIL 9, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: