Thursday, June 18, 2020

NIỀM RIÊNG (THƠ MẶC KHÁCH)


NIỀM RIÊNG - Thơ Mặc Khách

  

Thương nhớ ơ hờ tình ơi thương nhớ

Cây buồn hiu trút lá ngẩn ngơ sầu

Xót xa nhìn ,phố vắng nhớ thương đau

Đường quanh co, nhạt nhòa buồn hiu quạnh

 

Trở lại đường xưa hồn như chợt lạnh

Lời yêu thương còn đọng buốt thịt da

Phút đam mê đồng lõa ánh trăng ngà

Từ sâu thẳm vọng về đêm sâu lắng

 

…Vội vàng chi, hoàng hôn chưa tắt nắng

Em về rồi hoang vắng lạnh lùng hơn

Đêm sẽ buồn thao thức với cô đơn

Và hồn anh nhớ nhung tràn khắp ngã

 

Quê em đó có nắng vàng óng ả

Chiều Tây đô dìu dịu bóng chiều buông

Bến Ninh KIều yểu điệu mái chèo nghiêng

Lơ lửng thuyền trôi nhấp nhô làn nước

 

Chẳng phải bên nhau tan rồi mộng ước

Thương con đò tư lự ánh trăng sao

Tưởng rằng quên lời hẹn của thuở nào

Còn đâu nữa hương thơm làn tóc biếc!

 

MẶC KHÁCH


No comments: