ĐỒNG BẠC CẮC
Đồng bạc cắc
Và vài đồng bạc cắc
Nằm chòng queo , năm
tháng với gió sương
Người đi qua
Kẻ đi lại bên đường
Dẫu sáng tối , chẳng
một người thăm hỏi
Đồng bạc cắc , mấy
ngàn ngày thấm bụi
Bụi trần ai , chồng
chất bụi trần ai
Đồng bạc cắc , cũng
không thể sỏng xoài
Im lặng biết , đời lắm
màu sinh tử
Mới hôm qua
Đồng bạc giấy ghé chơi
Nó hỏi thăm , tình đời
trong đêm vắng
Đồng bạc cắc , nhắm
nghiền hai con mắt
Khẻ đong đưa , sanh
tử một niệm thôi
Qua một đêm , tạo hóa
sanh tuổi người
Đời lang bạt, biết
ai là bầu bạn
Đồng bạc giấy , thấy
đời sao hoang vắng
Còn lại đây , gió bụi
một màu phai
Đồng bạc giấy, tưởng
mình đã an bài
Nên bình yên , với bạn
mới, vĩa hè
Nắng bình minh, vừa đủ
tan sương khuya
Đồng bạc giấy , gió đưa
về nơi lạ
Tình thế nhân, ngó
hoài sao xa quá
Vói lại đây , người
gởi trọn lời kinh
Oklahoma December 9, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment