Wednesday, December 23, 2020

ĐÊM GIÁNG SINH (DIỆP THẾ HÙNG)

 

ĐÊM GIÁNG SINH

 

Có những thời điểm trong năm làm ta nhớ đến những kỷ niệm, làm ta kiểm kê những gì đã xảy ra trong đời ta, làm ta suy nghĩ về cuộc sống.  Giáng Sinh là một trong những thời điểm ấy.  Bài thơ dưới đây diễn tả tâm trạng của một người trong đêm Giáng Sinh.  Người trong thơ vừa vui vừa buồn. Vui vì đã gặp được tình yêu. Buồn vì cuộc đời đã ấn định, trói buộc mỗi người trong một cuộc sống không thể thay đổi.  Trong một hoàn cảnh như thế, người trong thơ khuyến khích người yêu đừng nên buồn, hãy yêu và quăng hết buồn đau.  Nhưng nói thì dễ, nhưng chính người trong thơ cũng đã thú thật « Anh bơ vơ như đã lỡ con tàu ».

Bài thơ dưới đây viết vào đêm Giáng Sinh năm trước, nhưng tác giả thấy là tâm trạng của người trong thơ không thay đổi trong Giáng Sinh năm nay. Xin chia sẻ một lần nữa với các bạn.

Chúc các bạn một Giáng Sinh vui vẻ.

24 December 2020.

 


ĐÊM GIÁNG SINH

 

Tối hôm nay đêm Giáng Sinh lại đến

Ta thắp lên ngọn nến của tình yêu

Bốn năm qua hạnh phúc biết bao nhiêu

Dù đôi lúc cũng mang nhiều sầu muộn

 

Em yêu hỡi dù là mình không muốn

Nhưng làm sao khỏi luống nỗi buồn đau

Anh bơ vơ như đã lỡ con tàu

Em ngơ ngác biết đâu là lối rẽ

 

Bởi đời sống trói ràng ta chặt chẽ

Suốt đời này ta sẽ thế này thôi

Yêu thì yêu dù sẽ chẳng thành đôi

Đừng lo nghĩ đừng ngồi im buồn bã

 

Em nhớ nhé lệ đừng tuôn lã chã

Dù cuộc đời nghiệt ngã lắm gian truân

Dù mỗi đêm lòng trống vắng bâng khuâng

Đừng nuối tiếc tuổi xuân qua nhanh quá

 

Giáng Sinh này anh tặng em tất cả

Khối tình si quý giá nhất đời anh

Đêm Giáng Sinh chắc là Chúa đi quanh

Chúa chứng giám lòng thành anh bày tỏ.

 

Diệp Thế Hùng.


No comments: