Wednesday, December 16, 2020

VỀ ĐÂU NHỈ...KHI TÔI CHẾT (THUYỀN QUA LỐI CŨ)

 

 Trên đời này có ai muốn làm người vọng quốc, chỉ có dòng đời

an bài và định mệnh đã sắp sẵn, chỉ có những người tha hương

mới thấm niềm đau của kẻ lưu vong…


Về Đâu Nhỉ…Khi tôi chết?


Khi tôi chết Hoa trên cành vẫn nở

Và dòng đời lặng lẽ xoá tên tôi

Tôi sẽ mất như bao người đã mất

Trả hình hài về cát bụi thời gian

*****

Khi tôi chết thì mặt trời vẫn mọc

Trăng vẫn lên cùng tinh tú ngàn sao

Chẳng thừa thiếu trên cõi đời hiện hữu

Có chút buồn gió thổi sẽ hòa tan…

*****

Khi tôi chết hồn tôi về đâu nhỉ… ?

Bay lang thang tìm chốn cũ quê xưa

Gặp lại bạn những tháng ngày thơ ấu

Thêm một thằng cùng hòa nhập đông vui

*****

Khi tôi chết sẽ tìm về nơi cũ

Đã một thời tuổi nhỏ sống vô tư

Đi một nhóm phá làng trên xóm dưới

Bị mẹ cha khiển trách bắt phải qùy

*****

Khi tôi chết bạn bè tôi mừng lắm

Lại một thằng xum họp với tụi bây

Đám quỷ nhỏ của một thời thơ ấu

Tôi trở về chắc cả đám mừng vui

*****

Khi tôi chết cố tìm về chốn cũ

Thuở lớn lên mặn ngọt lẫn buồn vui

Tập đi đứng để trở thành người lớn

Để biết yêu và để biết giận hờn…

*****

Khi tôi chết nếu kiếp sau hiện hữu

Xin lại làm người Việt của quê cha

Yêu đất nước yêu cội nguồn đất mẹ

Đẹp ngàn đời… một dân tộc tự tôn…


Thuyền Qua Lối Cũ Dec.08-2018

No comments: