Thursday, December 10, 2020

GỬI VỀ MIỀN TRUNG (THẢO KIM BÙI)

 

Gửi về miền Trung

 

Lũ cuốn trôi mái nhà đổ nát/ Thương mẹ già ngơ ngác thở than. (Photo by STR/AFP via Getty Images)

 

Có ai về miền Trung “khúc ruột”
Xin gửi giùm tôi, một lần thăm
Gửi về xứ Huế xa xăm
Lời thương lời nhớ lời nằm đáy tim

 

Lũ cuốn trôi mái nhà đổ nát
Thương mẹ già ngơ ngác thở than
Rã người buốt giá tâm can
Miền Trung đất lạnh lệ chan nghẹn ngào

 

Nước dâng tràn nhấn sâu đồng ruộng
Thừa Thiên Huế trắng nhuộm màu tang
Như dòng sông chảy mênh mang
Mưa gào gió thét ngút ngàn đớn đau

 

Người xuôi ngược lênh đênh mây nước
Phận cơ hàn đứng trước phong ba
Tủi lòng buồn cảnh chia xa
Vợ chồng khóc tiễn xót xa não nùng

 

Khổ đau này ai gieo nông nổi
Rừng phá sạch tội lỗi vì đâu
Quê hương thấm đượm ưu sầu
Biển xanh núi bạc thay màu oan khiên

 

Thương miền Trung hai đầu gánh nặng
Trải bao đời nung nắng bão giông
Bao giờ trút nghiệp long đong
Quê mẹ thôi hết gánh gồng oằn vai.

 

Thảo Kim Bùi

No comments: