TRỜI CUỐI THU
Tác giả xin chia sẻ bài
thơ dưới đây diễn tả nỗi buồn trong cái lạnh ẩm ướt của Paris vào những ngày cuối
thu. Khi buồn thì ai cũng nghĩ đến người yêu. Làm sao quên được những nụ hôn
nóng bỏng, những giây phút mà tình yêu tràn ngập trên thân thể trong một khung
cảnh ấm áp trong khi ngoài trời gió lạnh mưa bay?
Chúc các bạn vui nhiều trong những ngày cuối thu.
TRỜI CUỐI THU
Chiều nay mưa lạnh thấm vào lòng
Lạnh buốt như là đã chớm đông
Nhìn lại chung quanh thu vẫn đó
Lá chưa kịp rụng đã cong vòng
Mùa thu thật ngắn ở Paris
Gió bấc mưa phùn ướt lối đi
Anh nhớ đến em trong áo lạnh
Hai gò má đỏ đẹp ly kỳ
Anh đã ôm em dưới bóng mờ
Thân em thật ấm mịn như tơ
Mùi thơm của tóc mùi môi thắm
Một nụ hôn trao chẳng đợi chờ
Ở tuổi nào yêu cũng giống nhau
Cũng mơ cũng ước cũng ưu sầu
Những đêm không ngủ thân thiêu cháy
Hai một trong nhau đủ sắc màu
Đêm cuối thu buồn lạnh tối đen
Anh ngồi chờ đợi tiếng chuông reng
Ngoài hiên gió bấc âm thầm thổi
Anh khoát lên mình chiếc áo len.
Diệp Thế Hùng (December 2, 2020).
No comments:
Post a Comment