Wednesday, December 16, 2020

QUẤN QUÝT (DIỆP THẾ HÙNG)

 


QUẤN QUÝT

Xin chia sẻ với các bạn bài thơ dưới đây viết trên một xúc cảm tìm lại sau bao nhiêu năm khi đọc lại bài thơ TUỔI MƯỜI BẢY (*) mà tác giả đã viết khi còn ở Trung Học.  Bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu và cảm xúc vẫn không thay đổi.  Hy vọng đây cũng là những xúc cảm, những mơ ước mà các bạn cũng đã sống qua trong một lúc nào đó. 


Chúc các bạn vui nhiều tuần này.

 


QUẤN QUÝT

 

Trong bóng tối anh chỉ nghe hơi thở

Khi dập dồn, khi tợ tiếng van lơn

Anh lắng nghe tim em đập nhiều hơn

Trong bóng tối, chập chờn mùi da thịt

 

Em có biết yêu là vui một ít

Khi ta gần quấn quýt chẳng rời nhau

Nhưng khi xa ta lại quá u sầu

Theo ngày tháng buồn đau dài không dứt

 

Yêu là muốn cùng nhau hòa nhạc khúc

Của trái tim của xúc cảm thịt da

Em yêu ơi đừng suy nghĩ quá xa

Ta hãy sống như là mai sẽ chết

 

Đừng chờ đợi, cuộc đời mau chóng hết

Khi đi rồi ta biết sẽ ra sao

Hay chỉ là cát bụi dưới mưa rào

Trôi tơi tả lối nào ta có biết

 

Sống đi em, em sẽ không hối tiếc

Bởi khi ta vĩnh biệt cõi đời này

Ta không còn cảm xúc của hôm nay

Hình hài sẽ lưu đày trong cát bụi.

 

Diệp Thế Hùng (December 16, 2020)

 

(*) Bài thơ TUỔI MƯỜI BẢY

 

http://www.chimvenuinhan.com/2018/02/mo-uoc-tinh-yeu-tuoi-muoi-bay-diep-hung.html?spref=fb

 


No comments: