Wednesday, March 24, 2021

NGÀY ĐẦU XUÂN (DIỆP THẾ HÙNG)

 

Khoa Học Gia Diệp Thế Hùng (Hình chụp March 20/21)

NGÀY ĐẦU XUÂN

Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ viết ngày đầu xuân (21 tháng ba), theo thể song thất lục bát.  Âm điệu của thể thơ này rất thích hợp với những xúc cảm buồn trong một khung cảnh đôi khi trái ngược: cảnh vui mà lòng buồn. Bài thơ dưới đây diễn tả nỗi buồn của một người vắng người yêu ngày đầu xuân.  Yêu nhau nhưng cách xa nhau vì hoàn cảnh và vì những trói buộc khác trong đời. 

Các bạn vẫn còn nhớ bài Chinh Phụ Ngâm (Đặng Trần Côn 1710-1745, dịch: Đoàn Thị Điểm) nói lên nỗi buồn của người chinh phụ trong thời chiến tranh. Tác giả xin trích vài đoạn :

Ngòi đầu cầu nước trong như lọc

Ðường bên cầu cỏ mọc còn non

Ðưa chàng lòng dặc dặc buồn

Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền

Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa

Cỏ xanh thơm dạ nhớ khó quên

Nhủ rồi tay lại trao liền

Bước đi một bước lại vin áo chàng

 

Hoặc là:

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngắt một màu

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ?

 

Chúc các bạn vui nhiều trong tuần này.

 

NGÀY ĐẦU XUÂN

 

Sáng thức dậy, nhìn trời trong vắt

Cỏ còn non xanh ngắt trong vườn

Lòng anh một chút vấn vương

Người xa muôn vạn dặm đường cách ly

 

Mùa xuân đến, Paris thức dậy

Sau mùa đông lạnh mấy tháng dài

Hoa vàng (*) rực rỡ như mai

Trà mi đỏ thắm (**) điểm ngày đầu xuân

 

Sao lòng cứ bâng khuâng vời vợi

Nắng mùa xuân phơi phới ngoài kia

Nhớ em từ lúc cách chia

Thương em ngày ấy đầm đìa lệ rơi

 

Anh từ đó không vơi nhung nhớ

Mùa xuân về nhắc nhở ngày vui

Nhưng lòng vẫn thấy bùi ngùi

Tình yêu trái trở chôn vùi thật sâu

 

Anh ao ước xây lầu tình ái

Đón em về mãi mãi gần nhau

Nhưng lầu tình ái ở đâu?

Ở đây chỉ có u sầu khôn nguôi.

 

Diệp Thế Hùng (March 21, 2021).

 

(*) Hoa vàng Forsythia nở vào giữa tháng ba vùng Paris

(**) Trà mi: hoa Camellia nở vào giữa tháng ba vùng Paris

 


No comments: