Wednesday, March 31, 2021

Thơ Á NGHI (phần 21) >Tranh VI VI-CÁT ĐƠN SA-Nhạc DÂN CHỦ CA

 

TAN TRƯỜNG ƯỚT MƯA.
Mưa tìm nắng, mi đâu rồi ấm áp?
Ướt hết rồi, chiếc xe đạp bùn văng
Áo dài than, em càng mất thăng bằng
Thương áo trắng, lấy gì che cứu vãn?
Á Nghi, 30-8-2013.

HÌNH NHƯ MÌNH 
CHUNG NHỊP ĐẬP?
Cảnh nên thơ, người lãng mạn
Cỏ, hoa, sương phủ núi non
Một ngày nhẹ nhàng, thanh thản
Đan tay, chúng mình cười dòn.
 
Ngắm nhau mắt tình uống cạn
Không hề nghe tiếng thở than
Rong chơi suốt ngày không chán
Bên nhau hai đứa đều… ngoan.
Á Nghi**1-9-2013.

NIỀM VUI TRƯỚC MẮT.
Cầu hạnh phúc? Anh phải mau hiệp lực
Mình sinh tồn nhờ lệ thuộc vào nhau
Sợ khổ đau? Chớ phiền phức càu nhàu
Người tức bực, người tuôn trào ấm ức.
 
Những hậu quả nghẹn ngào luôn tiêu cực!
Lầm lớn lao: giận quá mức, ồn ào!
Hãy gửi trao bao yếu dấu dạt dào
Những kết quả ngọt ngào cần tích cực!
Á Nghi**1-9-2013.

 HƠI ĐÂU HẬN KẺ 

BẠC TÌNH
*
(Chia sẻ với quý chị em lỡ dại tin vào những kẻ sở khanh)
*
Em hãy nghĩ mà xót thương Ai Đó
Họ cũng là một trong những nạn nhân
Họ là tân thì cựu sẽ bất cần!
Cứ kham nhẫn, càng xa càng vơi hận.
 
Hãy yên phận, đừng vào ra ngớ ngẩn
Biết bao người đang kiên nhẫn chờ em
Kìa nhìn xem, mấy tháng chưa vén rèm?
Si vẫn tỏa xanh như rừng ngoài cửa!
Á Nghi, 26.3.2021


No comments: