Bài thơ tình của cỏ hoa ngày xuân
Tôi nói yêu em/ Tình yêu/ Như sự tái sinh của cỏ hoa ngày xuân.
(Hình: Triết Trần)
Trên bài thơ tình của giấc mộng
Tôi khắc dấu vết thời gian
Cánh bướm thời gian bay đi
Bóng hoa tình nở lẻ loi
Trên bài thơ tình của gió và mây
Tôi khắc khuôn mặt tình yêu
Gió thổi và mây bay đi
Khuôn mặt tình yêu lung linh trong nước mắt
Trên bài thơ tình của biển
Tôi khắc dấu vết trên sóng
Nhịp của thủy triều lên xuống
Khuôn mặt tình yêu nhòe trên cát
Trên bài thơ tình của trái tim
Tôi khắc vào linh hồn cây cỏ
Tôi nói yêu em
Tình yêu
Như sự tái sinh của cỏ hoa ngày xuân
trần hoàng phố
No comments:
Post a Comment