Wednesday, May 12, 2021

AI NGỜ & HOÀI CẢM (BẰNG SƠN)

 


  AI NGỜ

Cứ ngỡ ngày vui lại hoá buồn
Sân trường phượng nở vắng hồi chuông
Thầy cô bạn hữu tim đâu thấy
Cậu Tú quay đầu giấu lệ tuôn
Vẳng tiếng ve sầu thay tiếng trống
Chiều vàng nắng tắt bóng nguyệt buông
Niềm vui chẳng vẹn như mong ước
Kỷ niệm hè sang một nỗi buồn

        🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲

Áo mão oai nghi lỡ mặc rồi
Son hồng đã kẽ thắm  bờ môi (bạn nữ)
Tú tài khoa bảng không tràng pháo
Có trách hay hờn cũng thế  thôi
Cúi mặt lau nhanh dòng nước mắt
Đành theo phận số vậy con ơi
Tương lai một chặng đường chưa dứt
Cũng sẽ qua đi gió bụi đời





               Ai ngờ
        Bằng Sơn 2020
Viết gởi cho con ra trường mùa COVID-19
       

 

 HOÀI CẢM


Nắng hạ buồn soi bóng dáng em đi

Sân trường vắng phủ màu hoa phượng đỏ

Gởi ngây thơ xếp lại từng trang vở

Tuổi học trò kỷ niệm mãi theo ta

Tiếng ve sầu nức nở vọng từ xa

Mang thương nhớ theo mây chiều lơ lửng

Như nước mắt trên má hồng còn ửng

Giọt long lanh em khóc phút tan trường

 

Xa nhau rồi thơ ấu có vấn vương???

Tuổi mười sáu trăng tròn ôm khát vọng

Trang nhật ký lời thơ tràn ước mộng

Người yêu ơi áo trắng của một thời

 

Xin một lần cho hoài cảm nhẹ trôi

Theo tiếng nhạc ve sầu chiều nắng hạ

Bao ký ức ngày xưa đang trở lại

Thuở học trò tình chỉ thế thôi em.......

 

Hoài cảm

Bằng Sơn 2020

 


No comments: