Sunday, May 9, 2021

AI CÒN MẸ & CÁNH HỒNG TẶNG MẸ CÁC CON (BẰNG SƠN)

 


AI CÒN MẸ

 

Ai còn mẹ xin cho ta nhắn nhủ

Hãy yêu thương cho đến hết cuộc đời

Vì mất rồi lòng sẽ thấy chơi vơi

Như lá úa vàng rơi theo chiều gió

 

Ai còn mẹ xin cài hoa hồng đỏ

Để tỏ lòng tôn kính mẹ yêu thương

Khi mất rồi dù quỳ lạy dâng hương

Lời sám hối muộn màng theo dòng lệ

 

Ai còn mẹ xin mĩm cười tươi nhé

Vì đó là hạnh phúc nhất trần gian

Tình mẹ hiền muôn đời mãi chứa chan

Như suối nước từ cội nguồn êm dịu

 

Ai còn mẹ hãy giữ tròn đạo hiếu

Vì tình người là dòng biển bao la

Ngày mẹ hiền hoà tiếng nhạc lời ca

Yêu kính mẹ tình thương vô bờ bến

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 

Ai còn mẹ

Bằng Sơn 2020



CÀNH HỒNG TẶNG MẸ CỦA CÁC CON

 

Cành hoa hồng gởi trao người vợ trẻ

Vẫn thẹn thùng như thuở mới làm quen

Cũng nụ cười nũng nịu với hờn ghen

Đôi má đỏ ửng hồng trông bẽn lẽn

 

Em còn nhớ khi xưa ta hò hẹn

Không một lời chỉ ánh mắt nhìn nhau

Đủ cuồng si quyến rủ phút ban đầu

Anh thơ thẫn suốt đêm dài chợt giấc

 

Lo giọt nắng bình minh làm tan mất

Men tình đầu vừa hé mở trong tim

Lời ong nghe như mật ngọt êm đềm

Thân bướm lượn môi nồng còn e ngại

 

Ta thề nguyện xây lâu đài tình ái

Vai kề vai chung cậc một ngày mai

Nụ hoa hồng đỏ mãi chẳng tàn phai

Tình vĩnh cửu trao em người yêu dấu

 

Hoa hồng 🌹 tặng mẹ của các con🙂🙂🙂🙂

 

                  Bằng Sơn 

 

No comments: