Sunday, May 23, 2021

NGỒI CHU BAR NHỚ SÀI GÒN (NGUYỄN ĐÔNG THỨC)

 

Ngồi Chu Bar nhớ Sài Gòn

(Tặng bạn bè trước 75)

Có ai kỳ lạ như ta nhỉ
Ngồi Chu Bar (*) lại nhớ Sài Gòn
Đi xa thường nhớ về cố quận
Còn ta tại chỗ vẫn ngùi mong.
Sài Gòn như một người yêu cũ
Một mối tình đầu cứ vấn vương
Người yêu đi mãi không quay lại
Sài Gòn vẫn đó, nhưng không còn.
Tax thương xá đã tan thành bụi
Chrystal Palace cháy tiêu rồi
Lư hương Đức Thánh Trần đâu mất
Lê Lợi còn ai bát phố đôi?
Từng vuông đất thấm bao nhiêu máu
Bao nhiêu nước mắt của ly tan
Mồ hôi bao giọt thành sông suối
Cho Sài Gòn ta đẹp ngỡ ngàng.
Ta đi qua những con đường cũ
Hoa giấy nhà ai vẫn đỏ tươi
Vòm me vẫn nhuộm màu xanh ngắt
Và những hoa dầu cứ mãi bay.
Ta mơ được trở về cư xá
Nơi ta chôn cất cả thời trai
Có cô gái trẻ môi ngâm mật
Tháng Tư hai đứa buồn chia tay.
Đêm đêm vẳng tiếng dương cầm nhẹ
Tiếng chổi khua nghe nhói nhói lòng
Tiếng đạn bom xa xa vọng lại
Sài Gòn giới nghiêm em buồn không?
Ta thương cô gái ăn sương trẻ
Thương tiếng gõ mì lúc nửa đêm
Và những hôm mưa dầm gió lạnh
Thương kẻ co ro dưới mái hiên.
Sài Gòn mang trái tim Người Mẹ
Thương hết đàn con dạt đến đây
Những người khổ sở không ai giúp
Sài Gòn luôn bước tới chìa tay.
Sài Gòn của những người thanh lịch
Những mái trường xưa, những nếp nhà
Những nết chân thành và tử tế
Ít nhiều nay đã có phôi pha.
Văn chương đem đốt rồi in lại
Nhạc vàng cấm tuyệt vẫn lên ngôi
Những gì từ tự do tim óc
Đừng mong xóa bỏ được trên đời.
Bao nhiêu đẹp đẽ vàng son cũ
Tan tác trong cơn bão điếng lòng
Ngọc quý vào tay người bất xứng
Sài Gòn buồn tênh em hay không?
Còn bao năm nữa, cho ta hỏi
Sài Gòn mới được lấy về tên?
Lấy luôn lại những gì tao nhã
Vẫn nằm trong ký ức không quên.
Xấp tình thư cũ hoen nhoè mực
Những khát khao xưa cũng ố vàng
Ly cà phê sáng nay nghe đắng
Nam Kha (**) một giấc vẫn chưa tan!

(Chu Bar 30-4-2021)

Nguyễn Đông Thức

(*) quán cà phê góc đường Tự Do – Gia Long.
(**) điển tích xưa, ý nói mọi sự trên đời chẳng khác gì một giấc chiêm bao.

 

No comments: