Sunday, May 9, 2021

NHỚ LỜI RU MẸ (NGƯ SĨ)

 

NHỚ LỜI RU MẸ...!

 

Mái tranh lúp xúp bóng dừa

Xa nghe tiếng hát hò đưa đò chiều :

"Cho em mở ngõ đôi điều

Thương em thật dạ chớ trêu em buồn !"

Bờ ao sương sớm tơ vương

Vàng ươm bông lúa mây vờn núi xa

Tinh sương văng vẳng tiếng gà

Đường làng quẫy gánh chợ xa đông người

Dòng sông xanh thắm tình đời

Bập bềnh bông súng nghe lời Mẹ ru :

"Con ơi hãy ngủ cho lâu

Để mẹ đi cấy ruộng sâu ngoài đồng"

Thương quê nhớ cảnh chạnh lòng

Lục bình trôi nổi trắng bông đợi chờ

Mẹ ơi con Mẹ bơ vơ !

Xa Mẹ khi tuổi còn thơ lạc loài

Chiều chiều trông hướng non đoài

Mắt hoen dòng lệ chảy dài tháng năm

Bóng hình Từ Mẫu xa xăm

Chim con lạc lõng tơ tằm ly tan

Tuổi thơ xa Mẹ lìa đàn

Cánh chim bạt gió dậm ngàn nước non

Ầu ơ ! Tiếng Mẹ ru con.....

Chân trời góc bể vẫn còn đâu đây....!

 

Ngư Sĩ


No comments: