Monday, August 3, 2015

CHIM VỀ NÚI NHẠN (Cao Đăng Nhanh)


Kính Thưa quý Thầy Cô & Các anh chị,

Tiếp tục mục “Thơ Đại Hội 5”,  Thukỳ xin trân trọng giới thiệu bài thơ mang tựa đề "Chim Về Núi Nhạn" của anh Cao Đăng Nhanh viết riêng cho ĐH 5 Cựu Học Sinh Phú Yên.

Bài thơ mang tâm trạng của một con chim lạc đàn muốn được cùng những cánh chim thiên di khác “ tìm về tổ ấm”, để cùng nhau nhắc lại kỷ niệm năm xưa dưới mái trường thân yêu đất Phú.

Anh Nhanh muốn bay thật “nhanh” từ xứ lạnh Minnesota đến New Orleans để xum họp bên bếp lửa nồng ấm của thầy cô và bằng hữu.

Trân trọng giới thiệu,
Thukỳ.


CHIM VỀ NÚI NHẠN
(Viết cho ĐHCHSPY tại New Orleans)
                      
Thời gian là dòng nước
Cuốn tuổi đời về xuôi
Một thời bao mơ ước
Tuổi học trò yên vui.

Từ dạo xa mái trường
Áo lính bạc phong sương
Thế thời như canh bạc
Vận nước nhà tang thương.

Như đàn chim di trú
Lạc cánh khắp muôn phương
Nay tìm về núi Nhạn
Bóng hình của quê hương.

Hơn 40 năm gặp lại
Thầy trò già như nhau
Bao hận thù còn đó
Phong kín bạc mái đầu.

Rưng rưng dòng nước mắt
Đất người làm quê ta
Cũng đầu mùa nắng Hạ
Họp mặt rồi chia xa.

Tưởng như ngày tựu trường
Bao khuôn mặt thân thương
Của một thời tuổi học
Giờ trong cuộc gió sương.

Bao nhiêu người ra đi
Rừng xanh chôn theo lá
Máu nhuộm đất quê nhà
Xương nằm sâu biển cả
Mang hận thù bao la.

Cùng cúi đầu một phút
Mặc niệm bao Anh Linh
Trong ngày vui chúng mình
Mãi trong tim nỗi nhớ.

Dù một mai thời thế
Vận nước có đổi thay?!
Hãy tìm về núi Nhạn
Như đàn chim hôm nay.

 Mùa Đông Minnesota 12/25/2014
 Cao-Đăng-Nhanh.


No comments: