Tuesday, August 4, 2015

TÌNH HOÀI HƯƠNG (Sông Lô)

Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Tình cờ nhận được email chuyển từ một người anh nơi Hoà Lan, nhìn thấy tựa đề: "Xứ Nẫu"  của Sông Lô, Thukỳ vội vàng đọc ngay: -Vì Nẫu là của tui mà!

Xin quý Thầy Cô cùng các anh chị đừng chê Thukỳ "dốt" nhé, vì thật lòng mà nói, dù sinh ra và lớn lên tại Phú Yên, mỗi lần nghe họ chọc là "Nẫu", Thukỳ chỉ biết một cách mơ hồ "Nẫu" là "người ta" thế thôi, và chữ Nẫu để ám chỉ cho người dân thân thương đất Phú. 

Nhưng khi đọc bài  "Xứ Nẫu" của Sông Lô, Thukỳ mới biết rõ ngọn nguồn tại sao có chữ Nẫu.....Xin cám ơn tác giả thật nhiều về bài viết mà chắc rằng Thukỳ sẽ khó mà quên, vì nhờ đó mà Thuky hiểu biết thêm về quê cha đất tổ của mình. (Xin bấm vào "Xứ Nẫu "để xem).

Sông Lô tên thật là Lê Nam Sơn, hiện cư ngụ tại Đức, viết văn, làm thơ & sáng tác nhạc thật tuyệt vời, anh hiện đang phụ trách phần MC cho chương trình văn nghệ hằng năm của hội Petrus Ký Châu Âu; anh cộng tác nhiều tờ báo khắp nơi trên thế giới, chủ trương đấu tranh cho Việt Nam dân chủ & nhân quyền, và anh củng là một cựu Học Sinh Phú Yên.

Xin trân trọng giới thiệu bài thơ: "Tình Hoài Hương" của anh, hy vọng sẽ gây nhiều cảm xúc, cũng như gợi nhớ quê nhà của những "Nẫu" tha hương.

Trân trọng,
Thukỳ.




"Tặng  Bích Thủy em gái của anh,"

Sông Lô.

Xuân năm này em ăn tết ở đâu
Có về quê hương hăm mốt nhịp cầu
Thăm lại Tuy Hoà miền Trung xứ nẫu
Thăm hòn Tháp Nhạn mưa nắng dãi dầu

Từ dạo theo chồng lạc về sông Cửu
Em có bao giờ nhớ đến sông Ba
Chứ ở nơi anh chốn ngàn dặm ruổi
Núi biển điệp trùng vẫn nhớ quê xa

Nhớ núi Chóp Chài những ngày tháng chạp
Mây thấp giăng lưng kín mít đỉnh trời
Mưa gió tơi bời sớm chiều lạnh ngắt
Cơm muối mè bốc khói thở ra hơi

Nhớ chùa Khánh Sơn tết về tấp nập
Nẫu ra nẫu vào lễ Phật dâng hương
Nhớ hẹn cây Si  chờ hoài chẳng gặp
Đạp xe về trách nẫu thấy mà thương

Nhớ rừng dừa xanh um tùm bóng lá
Nhớ vịnh Xuân Đài, Mỹ Á, Tuy An
Biển sóng miên man đất trời mở ngõ
Mộng hải hồ bỗng chốc cũng tiêu tan

Anh nhớ Củng Sơn như nhớ Đồng Xuân
Nhớ đập Đồng Cam dẫn nước vô đồng
Nhớ mía Đông Bò xiết hòai ngọt lịm
Nhớ Hiếu Xương mùa chín lúa ngập đồng

Hơi thở Phú Yên anh vẫn thở trong tim
Giọng nẫu quê hương chất phát êm đềm
Đất cũ trời xưa lòng anh thương quá
Thương Cù Mông thương Đèo Cả mông mênh

Hẹn nẫu một ngày về quê ăn tết
Bên bến thôn làng trong nước sông Ba
Dưới lũy tre xanh phủi đời thấm mệt

Rửa bước chân trần sạch bụi đường xa




No comments: