Monday, July 17, 2017

BUỒN (Phương Huệ)


****BUỒN****
Con chẳng buồn chẳng khóc nữa mẹ ơi
Bởi con biết đời bắt con phải thế
Con đã hứa dẫu muôn ngàn dâu bể
Vẫn tươi vui không để giọt lệ sầu
Con cố rồi chẳng thể được nữa đâu
Lời mẹ dặn từ lâu con vẫn giữ
Nhưng mẹ ơi thật lòng con đã thử
Không được rồi con mệt lắm mẹ ơi
Chắc cuộc đời con chỉ được thế thôi
Nước mắt trộn vui bởi lâu rồi vẫn thế
Mệt mỏi lắm hôm nay con viết kể
Thật lòng con không muốn để mẹ buồn
Dù đêm dài lệ con vẫn sầu tuôn
Nhưng phải để mẹ nghĩ luôn mạnh khỏe
Mẹ yêu ơi đừng buồn vì con nhé
Con suốt đời mãi bên mẹ mẹ ơi
Con thấy mệt con mệt lắm mẹ ơi
Muốn khóc thật to để cho vơi buồn bã
Con không muốn mẹ vì con vất vả
Mệt mỏi rồi chắc con ngã mẹ ơi.
****Phương Huệ****


Image may contain: 1 person, selfie, closeup and indoor

No comments: