Thursday, July 13, 2017

SẼ MÃI BÊN EM (Diệp Thế Hùng)


SẼ MÃI BÊN EM
Xin chia sẻ với các bạn bài thơ dưới đây viết về tâm trạng của một người đang yêu, đang mơ mộng là tình yêu ấy sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian.  Tác giả đã ghi lại những cảm xúc trong bài thơ để cho những cảm xúc ấy trở thành vĩnh cửu. Trí nhớ của con người không hoàn hảo, ghi cảm xúc trên một trang giấy không khác gì chụp một tấm hình để cho một hình ảnh ở một thời điểm được vĩnh cửu hóa.
Diệp Thế Hùng

SẼ MÃI BÊN EM
Anh nhìn em, tâm hồn anh giao động,
Nụ cười tươi, em gieo mộng với mơ
Anh nôn nao muốn viết một bài thơ
Để xúc cảm tràn ra trên ngọn bút


Anh muốn viết một vần thơ hạnh phúc,
Để cho bao yêu dấu dệt nên lời
Để tình ta sẽ tồn mãi muôn đời
Cho hậu thế thấy tình ta bất hủ
Thương em lắm, thương em từng giấc ngủ
Từng buổi chiều trong phố vắng lang thang
Dẫu ngày sau trời đất có điêu tàn
Anh sẽ đứng bên em dù dông tố.


Diệp Thế Hùng.

No comments: