Thursday, July 6, 2017

THÀ YÊU EM MÀ CHỊU KHỔ (Diệp Thế Hùng)





THÀ YÊU EM MÀ CHỊU KHỔ
Nhiều khi mặc dù biết yêu là khổ, là vui ít mà buồn nhiều, ta vẫn yêu. Ta tự nhủ là thà là chịu khổ mà yêu nhau hơn là không gặp nhau trên cõi trần này. Cái duyên gặp nhau đã là một hạnh phúc dù ta biết rằng cái hạnh phúc ấy chỉ thỉnh thoảng nhá lên một chốc lát trong một trời đau khổ. Không phải lúc nào « nợ » cũng đi theo duyên. Con tim thật là khó hiểu. Bài thơ dưới đây bày tỏ tâm trạng của hai người có duyên nhưng không có nợ.





THÀ YÊU EM MÀ CHỊU KHỔ

Anh hứa yêu em suốt một đời
Yêu em không biết có thành đôi
Suy tư em đáp « yêu là khổ,
Bởi mối tình duyên đã trễ rồi ».

Em nói « thà mình chẳng gặp nhau
Đời ta phẳng lặng, chẳng sầu đau
Không buồn, không những đêm dằn vặt
Không phải lo âu, thấp thoáng sầu ».

Anh nói là « mình đã gặp nhau
Buồn nhiều, tim nặng trĩu niềm đau
Nhưng trong những chuỗi ngày mong nhớ
Đôi lúc niềm vui đuổi mối sầu ».

Anh nói « thà rằng đã yêu nhau
Cho dù khắc khoải đợi chờ lâu
Hơn là không biết nhau, không gặp,
Đời sẽ buồn tênh, chẳng có màu ».

Diệp Thế Hùng.


No comments: