CHỜ NHAU
(Đoàn Minh Hùng)
Chờ nhau tuần năm buổi
Tung tăng trên đường làng
Tay ôm tập vở nhỏ
Tâm hồn rộng mênh mang
Chờ nhau nơi quán cóc
Trao nhau viên kẹo đường
Ngọt ngon nơi đầu lưỡi
Thơm như tình quê hương
Chờ nhau chơi ú tim
Thằng trốn lũy tre ngà
Con chạy ra cuối ngõ
Đứa nấp giậu rào xa
Chờ nhau chơi ô quan
Nhảy dây và đánh trổng
Cùng đùa vui hớn hở
Những tháng năm tuổi hồng
Chờ nhau trên bến sông
Trai gái cùng cởi trần
Một, hai, ba nào nhảy
Sóng bọt nước lăn tăn
Chờ nhau vườn cây trái
Ngắm hoa bướm xa xăm
Bọn trai trèo hái quả
Ổi, me,... chấm muối hầm
Chờ nhau đi coi hát
Hẹn gặp ở đầu thôn
Tụi trai làm ma nhát
Bọn gái la hết hồn
Chờ khi hoàng hôn tắt
Lang thang nơi cuối đồi
Cùng nhau chơi đuổi bắt
Chạy muốn là hết hơi
... ... ...
Thế rồi vài năm sau
Em phương trời phiêu bạt
Như có gì mất mát
Chờ nhau trong niềm đau
Dù biết là bao lâu
Đường đời chia đôi ngã
Chờ em trong vội vã
Mà bóng em xa xôi
Chờ nhau trong tiếng cười
Chờ nhau trong mơ ước
Chờ nhau trong xuôi ngược
Ta vẫn còn chờ nhau!
Tuy Hòa-04/06/2016
No comments:
Post a Comment