Thursday, August 17, 2017

CHÚC MỪNG THUKỲ (Nhiều Tác Giả)

miami 7-1.JPG
Suốt đời Thukỳ Trương chỉ làm chức “thư ký trưởng”

Các anh chị thân mến,
Sau khi anh “Nẫu Nè” cảm tác bài thơ “Đường Luật” mừng “Chim Về Núi Nhạn” được hơn nửa triệu lượt viếng thăm, một số anh chị đã “động viên” Thukỳ bằng cách họa bài thơ này, trong đó vài bài không theo “thể thức” của “đường thi”; nhưng để cảm kích nhiệt tình của độc giả, CVNN xin được phép đăng, mong quý anh chi thông cảm.
Thành thật cảm ơn quý anh chị đã bỏ công họa lại bài thơ để khuyến khích "thư ký" Thukỳ, may ra sang năm sẽ có cơ hội "thăng quan tiến chức..."
Thukỳ


miami 9-1.JPG


XƯỚNG:
MỪNG CVNN HƠN NỬA TRIỆU
Thukỳ Xứ Nẫu thật dẻo dai
Nuôi dưỡng hai con đã thành tài
Ba kỳ “Đại Hội” vang thiên hạ
Một chuyến “Du Thuyền” rạng sao mai
Đơn thân chống chọi cùng trời đất
Độc mã thi gan với sức trai
“Chim Về Núi Nhạn” hơn nửa triệu
Không hổ danh là… gái La Hai.
“Nẫu Nè”
San Jose, Aug 10, 2017


HỌA:
1.  BÀ "TRƯƠNG" VÁC NGÀ VOI (1)
Ngà “doi” tình nguyện “dác” hai “dai(2)
Thư ký họ Trương thật... “đại tài” (3)
Làm thơ giống “cọp nhai đậu phọng”
Viết truyện như “gà hóc ô mai”
Khả năng giới hạn, không hề nản
Khiến thức còn non, vẫn cứ..."try" (4)
“Núi Nhạn” một mình lo vun đắp
“Chim Về” xây tổ: nửa triệu hai (5)
Phạm Đức Hiền
(1) Bà Trưng "Chắc" cỡi voi, còn bà Trương "Lép” vác ngà voi.
(2) "Ca dao" Phú Yên: “Hai zai 'Wa' zác ngà zoi/ Sao 'Nẫu' lại nỡ đứng coi, rầu cừ?”
(3) Vì nhiều người tưởng “thukytruong” là “Trương Thư Ký”, nên cô nàng tình nguyện làm “thư ký” cho các đại hội CHSPY.
(4) Try (trai): gắng sức.
(5) Nửa triệu hai: CVNN Pageviews: 520,000.


2. CHÚC MỪNG "CVNN"
Đào tơ liễu yếu lại bền dai
Nội trợ tề gia lắm biệt tài
Lẻ bóng nuôi con tròn tiết nghĩa
Thân cò dựng nghiệp sánh thanh mai
Thi ca chủ blog ngang tài tử
Đại Hội Du Thuyền sánh sức trai!
Hơn nửa triệu người thăm "Núi Nhạn"
Thu Kỳ rạng rỡ gái "La Hai"!
Ngư Sĩ


3. ĐỒNG CÔNG CỘNG SỨC
(Xin góp ý với chị Thư: Thu Kỳ quả thật là tài giỏi, điều này không ai chối cãi!  Tuy nhiên, nếu sau lưng người đàn ông thành công là một phụ nữ chẳng ngồi không"  thi sau lưng một Thu Kỳ giỏi dang nổi tiếng phải là một ông Sáng không làm biếng!!!  Vậy tôi xin mao muội họa đôi vần với 2 bạn như sau:


Sáng Còm, Á Hậu thật bền dai
Đồng thanh tương ứng lại đa tài
Chồng tù, vợ đảm: con thành đạt
Vợ tưới, chồng chăm: đẹp khóm mai
Đại Hội ba lần: công chẳng ít
Du thuyền một chuyến: giỏi hơn trai
Tao nhân vào blog trăm nghìn lượt
Chắc hẳn là công của cả hai!
Tú Mèo


3. CHIM VỀ NÚI NHẠN 500K
(Đường thi độc vận)
Bờ-lốc thu hơn nửa triệu “like
Thu Kỳ nổi tiếng cũng như ai
Chim Về Núi Nhạn luôn còn mãi
Đại Hội-Du Thuyền chẳng nhạt phai
Việc nước chân thành theo lẽ phải
Chuyện nhà dưỡng dục tốt đàng trai
Diễn đàn báo mạng say lòng trải
Chị Nẫu Phú Yên thật quá tài!
Đoàn Minh Hùng
12/08/2017
blog..png
4. DANH BẤT HƯ TRUYỀN
Thu Kỳ phận gái thật vang danh
Nuôi dưỡng hai con sự nghiệp thành
Tiếng thơm tỏa khắp trong thiên hạ
Danh tốt lan truyền tận nẻo xa
Một mình chân cứng, yêu thương trẻ
Đơn lẻ tay mềm, chăm chút con
"Chim về Núi Nhạn" Thu Kỳ vẫn
Thẳng tiến, chông gai dạ chẳng sờn.
Chân Như


5. SƯƠNG MỜ NÚI NHẠN
Núi Nhạn trong sương khói mịt mờ,
Chợt tìm thấy được một bài thơ ..
Nâng niu trang mỏng màu mực tím.
Len lén đến gần .. cho bớt nỗi bơ vơ …

Diệu Lâm

No comments: