Monday, August 28, 2017

QUÊ TÔI (Ngư Sĩ)


QUÊ TÔI


Làng tôi đó tàn xanh cây phủ lá
Dòng sông xanh lờ lững nắng trưa hè
Dáng êm đềm chan chứa đậm tình quê
Cành lá rũ mơ màng đời thôn dã


Nhớ tuổi ấu thơ chơi bi đánh đáo
Gió bờ sông lồng lộng thả sáo diều
Bờm tóc vàng cháy nắng đổ như thiêu
Trăng chiếu rọi vui chơi trò cút bắt


Tuổi niên thiếu như một loài hoa dại
Tung tăng bên hè hồn bướm mơ hoa
Lời ru rì rào sóng vỗ bờ xa
Khúc tình tự ngàn năm bờ đại hải


Nắng gay gắt con đò chờ bến bãi
Lũ trẻ làng bơi lội khúc sông sâu
Kỷ niệm về còn đó thuở giăng câu
Thả lờ xuống bắt cua xanh đồng nội


Giờ tất cả đã lui về dĩ vãng
Một thời xuân hoa mộng lắm thương yêu
Khi mộng phôi pha bóng hạc về chiều
Nhìn chỉ thấy vầng mây trôi lãng đãng...

Ngư Sĩ

No comments: