Tranh Biển Tím do Mai Tâm vẽ. |
Biển khắc khoải.. Biển vẫn tím một màu ..
Từng đợt buồn ..Sóng vỗ buốt tim Ai ..
Lời của Biển ..thầm ru Tình xưa cũ
Mong manh Tình .. theo Sóng vỗ về Em
Ngày Anh đi .. Biển ầm vang Sóng dữ
Mênh mông buồn .. lặng lẽ ..Mây ngừng trôi
Nơi Biển sâu .. lắng đọng đầy nỗi nhớ
Nhớ tuôn trào ..với con nước Triều dâng
Chuyện Chúng Mình ..dần trôi về quá khứ
Sao nhịp sầu .. như Sóng vỗ triền miên
Lời Thư cũ .. phai nhoà mỗi Năm Tháng
Dấu U hoài ..đọng mãi khoé bờ mi
Em về đây ..nhặt tìm từng kỷ niệm
Trao Cánh Chim .. mong mõi tìm Anh về..
Biển vẫn Tím một màu như vẫy gọi
Sóng về chiều ..vỗ mãi khúc chờ mong
Mai Tâm 12/17
No comments:
Post a Comment