| 
Những tà áo Sài gòn 
Trong hồn một góc rêu phong 
Sài gòn năm ấy nghe còn thiết tha 
đường xưa phố cũ đây mà 
áo dài Thiết Lập hay là bóng mây 
con đường cũ vẫn nằm đây 
bỗng nghe nỗi nhớ bay đầy trời xanh 
bao nhiêu năm tháng an lành 
bao nhiêu kỷ niệm tan thành khói sương 
cây dài bóng mát Hiền Vương 
lá me xanh phủ rợp đường Nguyễn Du 
Tao Đàn nhè nhẹ vào thu 
lá khô xao xác lời ru cuộc tình 
Sài Gòn một thuở thanh bình 
bao tà áo trắng nữ sinh ngọc ngà 
Sài Gòn xưa chốn phồn hoa 
dẫu hồn thu thảo phai nhòa tháng năm 
trăng tàn hè phố xa xăm 
nhắc người viễn xứ về thăm xóm nghèo 
nhắc người xa xứ mang theo 
một cơn gió thoảng bay vèo uớc mơ 
chiều ra phố vắng làm thơ 
hay lên gác trọ nằm chờ chiêm bao 
Viễn Đông nước mía ngot ngào 
Trưng Vương áo tím ngõ vào thiên thai 
Biết bao thiếu nữ trang đài 
Gia Long đã mất theo ai mà về 
bây giờ ngày tháng lê thê 
Thảo Cầm Viên khép đam mê lại rồi 
Áo Sài Gòn trắng hồn tôi 
ngày xưa Hòang Thị tím môi học trò 
Đèo Văn Trấn 
__._,_.___ | 
Sunday, December 10, 2017
NHỮNG TÀ ÁO SÀI GÒN (Đèo Văn Trấn)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 
No comments:
Post a Comment