"Miền Tây sông nước bạt ngàn - Cần Thơ quê Mẹ ngập tràn nhớ thương !".
Nhà cổ ở Bình Thủy - TP Cần Thơ
Nhà cổ ở Bình Thủy - TP Cần Thơ
Thăm nhà của công tử Bạc Liêu
 Cầu Mỹ Thuận lung linh vào buổi tối
Cầu Cần Thơ nối liền Vĩnh Long và TP Cần Thơ
 Con gái miền Tây Nam Bộ thật thà và chất phác 
Hình ảnh chiếc áo bà ba cùng chiếc khăn rằn đã trở thành hình ảnh rất đỗi quen thuộc với người dân nơi đây 
Những vườn trái cây xum xuê... 
...trĩu quả xuống đến tận gốc của vùng đất màu mỡ này 
Món cá lóc nướng trui thơm lừng mà bạn không thể chối từ 
 Hoa điên điển là món ăn quen thuộc với người dân Tây Nam Bộ
 Các món ăn làm từ hoa điên điển như: điển điển xào, điên điển chấm cá linh kho... 
Bánh xèo cũng là món ăn không thể không nhắc đến khi về miền Tây 
 Chợ nổi Cái Răng - TP Cần Thơ 
Với mạng lưới kênh ngòi chằng chịt... 
 ...nên việc giao thương bằng đường thủy trở thành điều tất yếu với người dân  
 Ghe thuyền tấp nập buổi sớm tinh mơ  
 Cuộc sống mưu sinh hồn hậu, chất phác
 Những ngôi nhà bè của người dân miền Tây
Đồng Tháp Mười 
Miền Tây mùa nước nổi
 
No comments:
Post a Comment