Thursday, December 7, 2017

CAO BẰNG TRONG TRÁI TIM TÔI (Xuân Mai)

Ai lên miền núi Cao Bằng
Thăm Thác Bản Giốc mấy từng trời cao
Ngước trông như dải lụa đào
Từng dòng thác đổ tuôn trào xuống sông

Non cao hùng vĩ chập chùng
Cầu vồng bảy sắc bọt tung trắng ngần
Có ai lên đỉnh phù vân
Ngỡ ngàng cảnh sắc sinh tình nước non

Mây đưa con nước về nguồn
Trăng non về cội người còn ngóng trông
Đàn bò gặm cỏ ven sông
Tiếng trẻ mục đồng thổi sáo nghêu ngao




Trên non thác đổ ào ào
Cánh rừng xanh ngắt nụ đào trổ hoa
Lan rừng tỏa ngát hương xa
Ngườm Ngao hang động tiên sa giáng trần



Kỳ quan lộng lẫy vô ngần
Lung linh huyền ảo mộ phần sương pha
Ai về Bản Giốc cùng ta
Lên non mấy trượng sơn hà ngả nghiêng


Sông đưa tiếng gió mạn thuyền
Nhìn dòng thác đổ muộn phiền cuốn trôi
Cao Bằng trong trái tim tôi
Não người xứ Lạng muôn đời chẳng quên
Xuân Mai



No comments: