Tuesday, January 7, 2020

VỀ QUÊ ANH ĐI EM (HÀ TUẤN NGOC



Ảnh minh hoạ do tác giả cung cấp.

VỀ QUÊ ANH ĐI EM
Về quê anh đi em ...
Làng bên sông bóng tre xanh rủ bóng
Triền đê bốn mùa gió lộng
Cho tóc em bay rối cả trời chiều

Về quê anh đi em ...
Bến sông xưa vẫn đợi tiếng gọi đò
Bao người lính đã đành lỗi hẹn
Để cho thôn nữ đợi chờ

Về quê anh đi em
Nơi có đất lành chim đậu
Bến nước sân đình lưu dấu
Trống chèo một thuở còn rung

Về quê anh đi em
Ngắm vầng trăng không còn một nửa
Nghĩa xóm tình làng , tối đèn tắt lửa
Lá rách , lá lành đùm bọc thương nhau

Về quê anh đi em
Có ngọn gió đồng lộng thổi
Mang hương đất , hương trời, hương lúa
Quyện hương vườn , hoa trái đung đưa

Về quê anh đi em
Lời người quê mộc mạc
Tự ngàn xưa rồi không khác
Bằng lòng đi , anh đón em về.

Hà Tuấn Ngọc

No comments: