DIỆP THẾ HÙNG (hình chụp 01/21/2020) |
TẾT
Ở
Việt Nam, « Tết về » đồng nghĩa với « xuân về ». Nhưng ở Paris, hay ở những xứ
lạnh, Tết rơi vào giữa mùa đông. Những
người đã trưởng thành ở Việt Nam, đang sống và làm việc ở những nơi này, « Tết
về » chỉ xảy ra trong lòng với những kỷ niệm thời thơ ấu. Dù ở Việt Nam hay ở hải ngoại, Tết đối với mọi
người là một dịp để kiểm điểm lại những gì đã xảy ra trong đời mình và làm ước
nguyện cho năm mới và cho tương lai.
Bài
thơ dưới đây diễn tả ý nghĩa đó trong một chuyện tình xảy ra rất thường xuyên.
Người trong thơ ao ước nhân dịp năm mới duyên nợ họ sẽ thành trong một happy
end.
Tác
giả xin cảm ơn các độc giả, rất đông đảo, đã hâm mộ thơ của tác giả trong mấy
năm vừa qua. Tác giả xin kính chúc tất cả độc giả của CVNN một năm Canh Tý đầy
sức khoẻ và an lành.
TẾT
Tết đã về đây giữa tiết đông
Tuyết rơi làm buốt lạnh trong lòng
Ở đây không có mai vàng nở
Tết chỉ đem về những nhớ mong
Anh đã ra đi lúc tuổi xanh
Bao năm mài miệt với công danh
Bây giờ đầu nhuốm màu đen trắng
Cuộc sống vô tình trôi quá nhanh
Em đã bôn ba khổ rất nhiều
Em chưa từng biết một tình yêu
Bao năm vất vả trong sương gió
Chịu đựng muôn điều dạ chẳng xiu
Từ lúc gặp nhau anh đã yêu
Em dù gian khổ vẫn yêu kiều
Em người cùng phố thời niên thiếu
Lạ quá sao mình vẫn thiết tha
Vẫn yêu như thuở tuổi mười ba
Nhớ nhau sáng tối không hề dứt
Trong một tình yêu rất mặn mà
Tết này nguyện ước sẽ nên duyên
Bù đắp bao năm đã muộn phiền
Hai mái đầu xanh dù đã bạc
Tình yêu nồng cháy vẫn còn nguyên.
Diệp Thế Hùng (January 22, 2020).
No comments:
Post a Comment