CHÚC MỪNG NĂM MỚI
MÔT NĂM VỪA ĐẾN MỚI TINH KHÔI NĂM CŨ THƯƠNG ĐAU KHÉP LẠI RỒI .. ĐẦU NĂM THẮP SÁNG TRỜI HY VỌNG DƯỚI THẾ ƯƠM XANH NHỮNG NỤ CHỒI XIN CHÚC VIỆT NAM QUA KHỐN KHÓ CẦU MONG THẾ GIỚI ĐƯỢC AN VUI
ÂU SẦU GÁC LẠI CHÀO
NĂM MỚI
VỮNG MỘT NIỀM TIN BƯỚC VỚI ĐỜI
· Tú
Mèo
|
( BÀI HỌA)
Xuân về tràn ngập nắng tinh khôi;
Xuân về tràn ngập nắng tinh khôi;
Những chuyện thương đau tiếp, chửa rồi..
Đất nước vẫn chìm trong biển khổ;
Dân tình chưa thấy được mầm chồi.
Mong sao nước Việt qua cơn khó;
Cùng với năm châu hưởng cuộc vui .;
Năm mới vững tin hy vọng mới;
Anh em Mười Sáu* hãy yêu đời.
Anh em Mười Sáu* hãy yêu đời.
· *Đốc
sự khóa 16
Đốc Phó
No comments:
Post a Comment