Thursday, January 16, 2020

TÁO VIỆT NAM (CHÚC TRẦN)





TÁO VIỆT NAM

Một năm sắp qua tháng Chạp về
Hai ba đến táo nhà xin tâu
Thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế:
Năm con Heo vừa qua đủ nhầu
Dịch tả heo chết chết đến rầu
Tết này chắc phải thêm chi phí
Vì heo khan hiếm giá tăng phủ đầu
Năm Tây đênas trước nên Chuột túi Úc châu
Cháy rừng thui chết quá thương đau
Xin ông ngăn lại cho mưa xuống
Đừng để năm này thảm hoạ sâu
Năm Hợi heo chết năm Tý chuột tiêu đời
Chuột Việt phá quá chúng chết cũng đáng đời
Chứ chuột Úc chết đời buồn hiu
Một chút tản mạn bên lề
Xin Thượng Đế đừng trách quở
Giờ táo nhà xin tâu
Một năm Hợi qua bếp nhà tui vẫn cháy đều đều
Còn chủ bếp được thêm bạn thật nhiều nhiều
Cả bạn trường xưa thêm bạn mạn tâm giao
Tình bạn chúng tôi lắm dạt dào
Ấy, tôi muốn nói là tri kỷ ....
Con cóc trong hóc bếp đã bò ra
Được vương xa nhờ có trang nhà
Chim về núi Nhạn và Nguyễn Huệ Hải ngoại sắc son
Thật cám ơn tình bạn vẫn mãi còn
Thành phố tui đang ở tên gọi Sài Gòn
Dũ như cẩn , vẫn đường hoa Nguyễn Huệ
Thành phố ánh sáng đủ màu đèn hoa rực rỡ
Cũng thấm tình nhân đạo cơ
Những chuyến xe tình nghĩa , những quán cơm không đồng
Là chốn nương thân cho bao cảnh đời phiêu bạt cơ bần
Là vòng tay ôm trọn nghĩa nhân
Táo tui xin Thượng Đế mở lòng
Cho năm Tý Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nước nhà yên sống
Quốc thái dân an trong năm ông Tý.
Xin ông đừng đục khoét phá tan
Đừng chiến tranh hay cướp phá bạo tàn
Tiền nhân dựng nước, hậu nhân gìn giữ vẹn toàn
Tổ quốc ta thêm giàu đẹp ngàn năm hoa gấm

               Chúc Trần

No comments: