Thursday, January 9, 2020

NGUYỆN ƯỚC ĐẦU NĂM (DIỆP THẾ HÙNG)



NGUYỆN ƯỚC ĐẦU NĂM

Mỗi lần năm mới đến, người lớn tuổi không vui vì thấy mình tiến gần đến cái giới hạn của cuộc đời. Con người là động vật duy nhất biết trước là mình sẽ chết. 

Bài thơ dưới đây diễn tả cái tâm trang chung này. Tùy theo triết lý và tôn giáo của mỗi người, cái thế giới sau cái chết không giống nhau. Bài thơ dưới đây viết theo một triết lý có một chút đạo Phật, có một chút Vô Thần.
  
Dù muốn dù không, cái triết lý dễ hiểu nhất là mình vẫn còn sống sau khi chết nếu có người còn nghĩ đến mình (yêu hay ghét).  Mình thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến mình. Bởi vậy nhiều người muốn kéo dài đời sống sau khi chết bằng cách làm chính trị, văn chương, khoa học, …

Bài thơ kết luận là khi sống phải yêu nhau bởi lẽ sau khi chết thì ta sẽ không còn gì nữa.

Chúc các bạn vui nhiều trong tình yêu.


NGUYỆN ƯỚC ĐẦU NĂM

Tết về đây một ngày đông lạnh xám
Trên cành cây tuyết bám đẹp như tranh
Anh lặng im nhìn vạn vật chung quanh
Trong khung cảnh vắng tanh đầu năm mới

Anh vẫn biết sống nghĩa là mong đợi
Một ngày kia ta đến cõi thương yêu
Rồi dấu yêu nhung nhớ biết bao nhiêu
Nhưng tất cả một chiều ta rời bỏ

Ta rời bỏ cõi trần gian tạm bợ
Vào hư vô hết nợ với dương trần
Còn gì đâu, ta chỉ sống một lần
Chết là hết, xác thân thành cát bụi

Những gì có trong cuộc đời ngắn ngủi
Không theo ta đi vào cõi hư vô
Rời thế gian, bỏ lại cảnh xô bồ
Và bỏ lại một nấm mồ hiu quạnh

Em yêu hỡi, mình không sao né tránh
Cửa hư vô mở cánh đón ta vào
Nên giờ đây hãy yêu thật dạt dào
Với hạnh phúc ta đón chào năm mới.

Diệp Thế Hùng (7 Jan. 2020).

No comments: