NẪU ƠI! BÌNH YÊN XỨ NẪU
Nẫu ơi Nẫu !
Nẫu bình yên nẫu nhé
Ở xứ xa , ngày đêm lặng
lẻ
Cứ ngóng tin , cứ cầu
nguyện an yên
Xứ nẫu quê mình
Núi Nhạn ,Sông Đà
Một nắng hai sương ,
chắt chiu lam lũ
Những giây phút bất
an
Những khổ đau tăm tối
Sẻ qua mau
Xứ nẫu, ĐỨC TỔ LƯU
PHƯƠNG
Đêm hướng vọng cố hương
Chắp tay thầm nguyện
Những lời kinh hùng
lực
Tan vào thinh không
Những tiếng mõ trầm
khinh
Hòa vào hương gió
Nguyện nguyện nhiệm
màu
Bình Yên Xứ Nẫu
Oklahoma July 2 .2021
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
Có phải là oan Thị Kính? haha |
No comments:
Post a Comment