VẪN NHỚ
Tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ viết về tình yêu, một tình yêu dằn vặt của một người dành cho một người rất đẹp đang sống một cuộc đời bình thản, không mơ tưởng gì khác hơn là cuộc sống hiện tại. Chàng tự hỏi, một cách chủ quan, không biết nàng không mơ tưởng hay nàng chỉ chôn giấu một tình cảm và nàng yêu chàng hơn là nàng nghĩ.
Chúc các bạn an lành tuần này.
VẪN NHỚ
Anh vẫn nhớ một chiều không xa lắm
Em tuyệt vời áo tắm bó vào thân
Dáng thanh tao lộng lẫy đẹp vô ngần
Anh mê mẩn tâm thần không nói được
Anh vẫn nhớ chân dài em chậm bước
Trên cát vàng tha thướt bóng giai nhân
Anh nhớ nhung mơ tưởng biết bao lần
Được yêu dấu được gần em trọn kiếp
Nhưng anh sống những ngày buồn nối tiếp
Trong cô đơn khủng khiếp lắm em ơi
Em nơi xa an phận với cuộc đời
Anh thì sống chơi vơi trong nhung nhớ
Có bao giờ tim em buồn vô cớ?
Có đêm nào em sợ ngủ cô đơn?
Trong bóng đêm em trằn trọc chập chờn?
Nếu là có, em yêu hơn em nghĩ
Anh vẫn mơ bóng hình em tuyệt mỹ
Dù biết là chỉ mộng mị mà thôi
Anh vẫn yêu dù biết đã muộn rồi
Anh vẫn nhớ vành môi em đỏ thắm.
Diệp Thế Hùng (July 11, 2021).
No comments:
Post a Comment