Trang LỤC BÁT Á NGHI (phần 14-TÌNH YÊU)
ĐỘNG TÂM
Động bút cho nhớ lời thơ,
Động nồi, động chảo ơ… hờ… nhớ anh!
Động tâm bởi nặng chữ tình
Động gì anh hỡi mà đành lặng thinh?
Động quanh, em chỉ thấy Mình
Mình ơi! Em lạnh! Thương hành hạ yêu!
Á Nghi, 23.5.2011
HƯƠNG QUÊ
Mình lạc đường, cũng “quê quê”
Mai mốt “thành thị”, vụng về ai chê?
Sáng trăng, đom đóm lập lòe
Sao giăng vừa đủ đam mê tay cầm.
Gió đưa nhè nhẹ hoa thơm
Anh đâu em đó, cả đêm lạc đường
Ôi con đường! Sao mà thương!
Ngoằn ngoèo, càng lắm hướng phương càng… tình.
Lạc đâu cũng hai đứa mình
Quê mùa, chất phác hưởng lành gió sương
Thị thành ồn, lắm phố phường
Đèn xanh, vàng, đỏ… sáng trưng chẳng thèm!
Hương quê lối cỏ êm đềm
Quê Hương êm ả nên em thương hoài!
Á Nghi**27-10-2011.
VẠN THỌ
Chỉ thèm chiếc áo sơ mi
Trắng tinh ra phố, nhu mì guốc thô
Chỉ thèm gió xoáy lá khô
Rơi trên vạn thọ, ngây ngô nực cười.
Để em nhặt lá ép chơi
Thương màu lá úa cuối đời ngạo ai:
Thọ trăm, thọ vạn, thọ hoài
Thọ em được mấy mà đòi thương anh?
Á Nghi, 23.5.2011
Cám ơn chị KIM OANH đã đăng bài nha
https://longhovinhlong.blogspot.com/2021/07/buon-tenh.html
THEO EM
*
Nhớ về Sài gòn 1977
Nhớ Anh, em gửi vài dòng
Thứ ba buổi sáng, chưa đong đã đầy
Chủ nhật gợi nhớ thứ hai
Đi đâu cũng thấy Ai Ai bên mình.
Á Nghi, 18.3.2008.
No comments:
Post a Comment